Lyric: Bình Định quê tôi

16 views

Category: Nhạc Trẻ


Thơ Mặc Giang- NS- CS Nguyễn Minh

Quê hương tôi, Bình định đó
Mây lang thang, chiều lộng gió
Con sông quê lời mẹ ru
Cây lao xao đồng ruộng xanh
Ai qua đây, có dừng lại
Đứng lặng nhìn, làng quê tôi
Đang vươn lên từ đổi mới
Tuy Nhơn ơi, giờ đẹp lắm
Tay trong tay lời biển hát
Nghe trong tôi đời đẹp sao
Cây xanh xanh màu thời gian
Hoa đưa hương nắng tràn vàng
Phố đẹp chiều
Trời quê hương đang vang lên
Khúc hồn quê
Kìa Tam Quan reo trong gió
Ánh mắt môi yêu đời rực hồng
Đường qua thôn, nghe xao xuyến bến nước răng con đò ...
Tuy Phước ơi, ngày tháng tôi nào quên
Thương Vĩnh Thành, ngày ấy mong tin người
Đèo An Khê quanh co đồi núi ngàn
Đồng lúa hát An Nhơn tình thâm tình
Nhớ Cù Mông, xuôi Nam tình lưu luyến
Mắt mẹ vui yêu thương bao cuộc đời

Quê hương tôi, Bình định đó
Tay say sưa, còn vọng mãi
Ai xa quê lòng hoài mong
Tay run rui giọt mừng rơi
Tay nâng niu đón người về
Tóc ngả màu, tình quê ơi
Trong tim tôi, nỗi nhớ nào nguôi


Copyright © 2025 - Hit Club

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!