Lyric: Bình Thuận quê tôi

66 views

Category: Nhạc Trẻ


Phỏng thơ Mặc Giang- NS Phan Quốc Anh- CS Đông Đào

Bình Thuận quê tôi. Nắng gió biển khơi.
Mũi Né Hòn Rơm vẫn bao đời biển hát cùng gió ngàn
Tháo cũ còn đây, giốc đã vẫn còn đây
Dốc đá vẫn còn đây. Lầu Ông Hoàng còn đó, người thơ đâu
Về lại quê xưa.Phan Thiết chợt mưa
Tháp cũ còn đây vẫn mái trường ngày ấy, chỉ vắng em
Em hãy về đi.Hãy ghé bến Cà Ty
Trăng sáng bến Cà Ty dường như còn mùi tóc, người yêu tôi

Bình Thuận ơi, Bình Thuaanh quê tôi
Em hãy về thăm quê hương mẹ
Bình Thuận ơi, Bình Thuận quê tôi
Những kỷ niệm đôi ta còn đó,
Em hãy đi về thăm lại quê xưa

Một người xa, một người đi xa
Ai cũng cần quê hương đi về
Một mình tôi trở về thăm quê
Những kỷ niệm năm xưa ùa đến
Thương lắm quê mình, Bình Thuận yêu thương


Copyright © 2025 - Hit Club

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!