Lyric: Mỉm cười tôi vẫn là tôi

40 views

Category: Tui Hát


( Thơ Mặc Giang- NS Nguyễn Đức Trung- CS Xuân Trường)

Tôi muốn là một em bé thơ
Để ai thơm chút, môi hôn tình mẹ
Tôi muốn là một cánh dại khờ
Để cuộc đời khôn ngoan, hạnh phúc cho người

Tôi muốn là một bong bóng nước
Chưa kịp trôi bỗng chốc vỡ toang
Tôi muốn là một vạch kẻ lan man
Sẽ tịu thành làn sương mỏng manh

Tôi muốn là một sợi tơ óng ánh
Sẽ hòa vào ánh nắng chói chang
Tôi muốn là một yến nho hợp tan
Vấn vương chi dòng đời tan hợp

Dù có phân kỳ mấy lớp
Hội tụ tôi vẫn tôi là tôi
Dù cho chia nhỏ tách rời
Đom đóm vờn bay đại thể

Cho dù là thô hay tế
Còn tôi tất cả vô cùng
Cho dù vô thỉ vô chung
Không tôi hư vô đóng cửa
Mỉm cười tôi vẫn là tôi
Mỉm cười tôi vẫn là tôi


Copyright © 2025 - Hit Club

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!