Lyric: Người cùng cảnh ngộ

13 views

Category: Tui Hát


Cuộc đời này thật là rắc rối

Làm sao biết sống cho vừa

Và lòng người còn nhiều ngăn cách

Làm con tim anh e dè

Rồi một ngày chợt buồn em khóc

Làm sao đoán trước bây giờ

Một nụ hồng tặng niềm vui mới

Làm vơi cơn đau ban chiều

Hà ha há hà ha há ha hà ha ...

Bóng tối sẽ bước qua trong đời

Hà ha há hà ha há ha hà ha ...

Đến với nhau thật lòng người ơi ...

Đừng lạnh lùng và vừa bối rối

Làm em nhức nhối không ngờ

Đừng hững hờ tựa nghìn băng giá

Đời anh ôm cơn đau vùi

Đừng giận hờn vì chuyện mưa nắng

Thời gian cứ đến không ngờ

Chuyện tình mình dù nhiều cay đắng

Người ơi ta bên nhau hoài

Hà ha há hà ha há ha hà ha ...

Hãy nói mãi tiếng yêu lâu dài

Hà ha há hà ha há ha hà ha ...

Đến với nhau trọn đời người ơi ....

Hà ha há hà ha há ha hà ha ...

Bóng tối sẽ bước qua trong đời

Hà ha há hà ha há ha hà ha ...

Đến với nhau thật lòng người ơi..

Hà ha há hà ha há ha hà ha ...

Hãy nói mãi tiếng yêu lâu dài

Hà ha há hà ha há ha hà ha ...

Đến với nhau trọn đời người ơi ...


Copyright © 2025 - Hit Club

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!