Lyric: Cry In Noel

25 views

Category: Rap Việt


Sammy J:
Mình chia tay hỡi anh quay về đi
những ân tình bây giờ phai nhòa
cuộc tình em chết trong đêm mùa đông
tuyết rơi đầy lấp vùi đi nỗi đau

Lyl CD:
Lời nguyện cầu vang trong đêm thâu
và anh khóc em có biết đâu
lời yêu xưa bay bay theo gió
có chăng là 1 chút gì đó, dù chỉ là hoài niệm thoáng qua
và chia xa, như những giọt mưa từng mùa hạ
nắng chiếu len qua từng kẽ lá
tuyết rơi đầy tràn ngạp mái nhà
hay tại anh mộng tưởng quá xa ko bao giờ với tới
để bay giờ nước mắt tuôn rơi lệ đắm muôn nơi về đâu em ơi
dù anh biết, dù anh biết tiếc nuối được chi níu kéo được gì
em đã quên đi những lời nguyện ước rồi...

Đừng buồn chi, hãy quên đi người yêu ơi
đã qua rồi xin đừng đau buồn
rồi ngày mai, người đến sau sẽ thật yêu anh
sánh đôi và cùng dựng xây giấc mơ


em đã quay bước đi ko 1 lời phân ly
chuông nhà thờ đã ngân lên từng nhịp
đôi tình nhân ta chắp tay nguyện ước
giọt nước mắt anh cứ tuôn rơi
lòng rối bời, ôi màn đêm mịt mờ hiu quạnh
tình nát tan, duyên đã tàn
còn lại gì cho miên man nỗi nhớ
nước mắt anh như chôn vào tim
rồi phút chốc ko gian lặng im
anh kiếm tìm, hạt tuyết tàn rơi trong chiều tím
lời nguyện cầu chúa có hay chăng
còn đâu nữa những lời hẹn thề
còn đâu nữa môi hôn nặng nề
ôi giấc mơ sao quá xa vơi
như con thuyền xa tít mù khơi...em ơi


giờ chia tay biết mai có gặp nhau ko
giáng sinh này, lỡ gặp nhau thì
lặng nhìn nhau giống như chưa hề ***
xin hãy cười, cho lòng thôi nhói đau


lặng lẽ nhìn nhau như chưa hề *** nhau ư
anh ko thể em ơi
dẫu chia tay nhưng con tim anh ko vậy
nó vẫn khắc khoải trái tim em
nó vẫn nhắc nhở hình bóng em
để rồi ngày mai khi anhthức dậy
sẽ là 1 ngày dài ko có em kề bên
ngày hôm nay sẽ lại là một giáng sinh buồn
một giáng sinh lạnh lẽo đối với con tim này của anh
nó sẽ ko còn được sưởi ấm bởi trái tim em nữa rồi
tạm biệt em, một thiên thần trong anh
buồn lắm nhưng biết làm chi đây
chỉ biết ngồi khóc mà thôi... em ơiiiiiiiiiiiii......


Copyright © 2025 - Hit Club

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!