Lyric: Cơn gió lạ

19 views

Category: Tui Hát


Lặng yên căn gác , lặng yên vầng trăng ...
Lặng yên thơm ngát môi hồng thật trong sáng ...
Ánh mắt bên ô cửa sổ , cứ thao thức mong chờ ...
Cơn gió lạ ...

Ngủ ngon anh nhé tình yêu của em ,
và ngày mai sẽ ngọt ngào những ước hẹn
Phải làm chi để hết buồn ,
chỉ vì quá nhớ người ...
1 cảm giác trống vắng đến hiu quạnh

Ngoài đời sương gió tội lắm đôi vai gầy ...
Giờ anh nơi ấy , hình dung em chốn này
Rất cần hơi ấm , rất sợ đêm trắng ...
Em thường vẫn ước ao rằng :
1 ngày đang đến , ngày ấy không xa vời .
Và anh sẽ đến ... nhìn em ... hé môi cười !
Anh về đi nhé , hãy về đi nhé ...
Chính nơi mà ta hẹn thề..


Copyright © 2025 - Hit Club

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!