Lyric: Âm Thầm

30 views

Category: Trữ Tình


Tác giả: Lê Dinh

Yêu nhau vừa sáu tháng
Xa nhau tròn một năm
Bao nhiêu là cay đắng
Bao nhiêu là hờn căm

Anh ơi buồn biết mấy
Thương nhau mà giờ đây
Chia hai người hai ngả
Yêu thương lơi vòng tay

Một ngày yêu tha thiết
Anh biết không mây trời xanh biếc
Một lần đi xa vắng
Anh biết không mây trời tím buồn

Giờ này tôi muốn khóc
Khi với tay vo tròn mái tóc
Một mình trong đêm vắng
Nghe thấy như mằn mặn trên môi

Anh ơi còn đâu nữa
Đã hết rồi ngày vui
Duyên ta giờ ngang trái
Có *** đâu hờn dỗi

Yêu nhau là thế đấy
Đón bước đường đầy gai
Tôi không sầu thân gái
Cũng sẽ không buồn ai
Nghe nhạc.


Copyright © 2025 - Hit Club

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!