Lyric: Đường Chiều Hàng Me

28 views

Category: Tui Hát


Nhac & Lời : Huỳnh Nhiệm

Tan trường em về
đường hàng me mưa lá nhỏ
thẩn thờ anh đang đứng chờ
Từng chiều đi qua đây
đôi mình thường hò hẹn nhau .
Hôm ấy anh mắc bận
học bài thi không tối được .
Rồi hẹn lần sau em giận hờn chẳn tới
làm mặt lạ quay đi cho cỏi lòng lạnh giá
Đôi dòng lệ ước mi.

Nếu biết chẳng yêu nhau ngày xưa
anh nói chi lời yêu thương những lúc gặp nhau
Một lần dang dở cả cuộc đời còn nhớ .
Góp hết những trang thư ngày xưa
đem trả anh từ biệt nhau ,trả kỷ niệm xưa
Thà đừng *** biết để mình đừng thương tiết
Thương nhớ mong chờ chẳn còn chi luyến lưu.

Em chẵn hiểu ***
bận học thi nên lổi hen
chẵn phải đi chơi chốn nào
chẵn phải đi si nê với người đẹp nào đâu !
Em nhé thôi hết buồn mình diều nhau đi phố chiều
Làm buồn người ta anh năng nỉ chỉ thế
Được rồi tại anh quên
bây giờ thì nhận lổi xin đền em chiếc hôn./.


Copyright © 2025 - Hit Club

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!