Lyric: Khúc hát thiên thần

9 views

Category: Tui Hát


Ngày xưa thơ bé vô tư đùa vui biết bao mộng mơ
Đẹp tươi nhưng tháng năm kia dần trôi có ai nào ngờ
Hôm nay mỗi người một nơi lớn khôn chắp cánh vào đời
Qua bao thăng trầm và mang nhiều nỗi âu lo

Cuộc đời không có những mơ mộng như ta vẫn thường mơ
Và không có tiếng vui ca ngày xưa lúc ta nô đùa
Trước mắt ta là vùng trời thắm tươi với anh nắng hồng
Như dang tay chờ ta mang đến những ước vọng xanh

Thắp sáng cuộc đời chúng ta với khúc hát thật thiết tha
Như mang thiên thần bình yên đến cho mọi nơi
Cuộc đời lắm lúc vô tình nhưng vì trái tim yêu thương vẫn đem niềm hạnh phúc
Nếu quá khứ là khổ đau
Sao ta chẳng vui cười lên
Cho bao ưu phiền kia sẽ cuốn theo màn đêm
Tương lai của ngày hôm nay ánh sáng sẽ chan hoà khắp lối
Khắp thế gian là nụ cười trẻ thơ

Niềm tin sẽ bên ta,và dẫn lối cho ta đến những nơi yên lành
Mang khát khao,ngày mai hạnh phúc...


Copyright © 2025 - Hit Club

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!