Lyric: Ánh sáng cuối con đường

8 views

Category: Tui Hát


Buổi chiều sao im lắng không một ai
Con đường thân *** vắng bóng người
Bên hàng cây trời buông nắng
Làn mây trắng lướt gió mát trôi êm đềm

Lòng còn như ngơ ngác mơ về em
Mới vừa đây mà sao đã khuất bóng không quay về
Mỗi anh với anh mà thôi

Cầu mong có chút ánh sáng cuối con đường
Là lúc đôi ta đi bên nhau không xa rời
Ngàn vì sao đang lấp lánh nhìn cuộc tình trôi rất xa

Dường như ánh nắng cũng mất khi người đi
Giờ riêng anh đang cô đơn ôm tình si
Đìu hiu công viên hôm nay sao cô quạnh
Nhiều năm trôi qua tâm tư vẫn u mê
Chìm sâu trong bóng tối dĩ vãng vẫn chưa tàn
Mùa đông giá rét mãi đóng băng thời gian
Nhìn tương lai chơ vơ mỗi đêm anh thường mơ
Sớm mai trên con phố có em và anh
Nơi đó con tim bình yên

Về lại nơi con phố xưa mộng mơ
Bao lời thơ còn chưa xóa nhòa
Mưa buồn rơi và cây lá
buồn nghiêng bóng dưới cơn mưa chiều

Đường về hôm nay có đông người qua
Bao tình nhân đùa vui
Sao nước mắt cay trên môi
Nhớ thương biết bao giờ vơi


Copyright © 2025 - Hit Club

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!