Lyric: Tháng ngày xa vắng

23 views

Category: Tui Hát


Em giờ xa vắng
Mình anh và đêm tối
Tại vì sao ánh nắng ấm áp không quay về đây
Ngày hôm đó không như bao ngày khác
Người cất bước đi xa anh rồi
Tình yêu đôi ta đang tươi đẹp bỗng vội tan

Từ tháng ngày xa vắng
Trời bỗng không còn mây trắng
Buồn thương em bao nhiêu nỗi nhớ cứ vây lòng anh
Lời yêu em thiết tha ngọt ngào
mà giờ sao vội xa rồi
Giờ anh với bóng anh đang đơn độc giữa đêm

Đã trót yêu người
Đã biết không như cơn mơ
Xé nát con tim
Tình anh vẫn nguyện mãi trao em
Tựa như sóng vỗ trăm năm lên bờ cát
Lời em nói anh luôn ghi sâu
"Sẽ không rời xa nhau"
Dù cho mưa gió có tới vẫn yêu

dù cho sóng gió vây quanh còn có anh luôn ở bên
Em ơi hãy nhớ
Dẫu biết không như cơn mơ
Anh luôn yêu em...


Copyright © 2025 - Hit Club

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!