Lyric: Oan tình đồi thông một mộ

28 views

Category: Trữ Tình


Lời nhạc

Đời hai người khi sống ở dương gian
Muốn kết thành đôi nhưng đã không thành
Hồ thở than nơi đã vùi thân
Nhấn chìm sâu giấc mộng ngàn hoa

Chiều nay buồn hồ than thở mình ai
Lấm tấm như hoa hạt nắng vương dài
Giữa đồi thông thắp nén hương lòng
Thương người đi xa ,khóc người ở lại
Lần nữa đôi đường chia ly

Thương cho thân trai không có đường về
Thương cho thân em nấm mồ giữa rừng
Hương khói trông chờ người dưng


Điệp khúc:
Thông reo ,thông reo không nói nên lời
Mây bay ,mây bay sao quá hững hờ
Đỉnh núi sương mờ nào hay

(Lần 2)
Thông reo ,thông reo không nói nên lời
Mây bay ,mây bay sao quá hững hờ

ai oán cho mồ đồi thông
ai oán cho mồ đồi thông
ai oán cho mồ đồi thông
...


Nguyên gốc bài thơ
của hoahuyen

Oan tình
ĐỒI THÔNG HAI MỘ

Giữa đồi thông
thắp nén hương lòng
khấn người dưới mộ.
Chiều nay buồn
hồ "Than thở" cùng ai ?

Lấm tấm như hoa
hạt nắng vàng vương vãi
Đồi thông hai mồ
sao mất một
chẳng còn đôi?

Sống ở dương gian
cay đắng quá đủ rồi
vừa mới nằm bên nhau
dưới mồ
tưởng yên ?
vẫn chưa thóat
oan tình ngang trái

Lại chia lìa lần nữa
chốn thiên thai...

Nhưng mối tình
chung thủy
thì còn mãi
còn mãi
với ngày mai...

Đào Ngọc Hòa
(Hoahuyen)


Copyright © 2025 - Hit Club

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!