Lyric: Chiều Chiều

28 views

Category: Trữ Tình


Ca Khúc : Chiều Chiều
Trình Bày : Long Nhật

Chiều ở nơi đây,
chiều không thấy khói
Sông xa không nghe
tiếng sóng buồn,
Sao con bỗng thấy
lòng ray rứt,
Nhớ quê nhà
bếp lửa chiều hôm,
Nhà ở nơi đây
không có ngõ sau,
Biết chừng quê mẹ
ở nơi đâu,
Chiều chiều mây trắng
trôi trăm hướng,
Mỗi hướng lòng con
một cõi đau.

Đêm đêm mẹ có
thường trở giấc,
Chiếu lạnh trăng tàn
gió lắc lay,
Ngọn đèn cháy nhỏ
dầu sắp cạn,
Con đâu về kịp,
để châm đèn.

Con đâu *** hẹn
như người hẹn,
Nên vẫn âm thầm
nỗi xót xa,
Rồi mai cau đổ
dây trầu úa,
Mẹ rồi như bóng
nắng đi qua.
Mẹ ơi Mây khuất
trăm lần núi,
Sóng biển nghìn trùng
nào thấy đâu.
Con biết nói gì
cho nhẹ nỗi,
Chiều nay vời vợi
một niềm đau.

Con đâu *** hẹn như người hẹn,
Nên vẫn âm thầm nỗi xót xa,
Rồi mai cau đổ dây trầu úa,
Mẹ rồi như bóng nắng đi qua.
Mẹ ơi Mây khuất trăm lần núi,
Sóng biển nghìn trùng chẳng thấy đâu.
(Con biết nói gì cho nhẹ nỗi,
Chiều nay vời vợi một lần đau)2.


Copyright © 2025 - Hit Club

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!