Lyric: Điệp khúc nửa đêm

40 views

Category: Trữ Tình


Hoàng Song Nhy
Thơ: Ai Cơ-Hoàng Thịnh

Nửa đêm thức dậy bỗng thấy chán chường
Nỗi niềm cô quạnh thấm vào tủy xương
Nửa đêm thức dậy bỗng thấy phố phường
Bỏ mình trơ trọi sống đời lênh đênh.

Sao không gào thét, sao không chạy rông?
Bó thân khiếp nhược xác mềm như bông!
Sao không là gió, sao không là mây
Hát câu sông hồ đất trời phiêu du?

Nặng nề sinh tử đời xoay tít mù
Buồn như chó ốm khoanh tròn xơ rơ
Cúi đầu rả mục chồi non nụ hồng
Cúi đầu chết gục một đời vong thân...


Copyright © 2025 - Hit Club

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!