Em-thời gian
Sáng tác: Thanh Lâm (Lửa Hồng)
Thể hiện: Diệu Hiền
Không huy hoàng rực rỡ mùa xuân, không nồng nàn muôn tia nắng hạ
Em đến bên tôi dịu dàng sâu lắng, như con suối mát giữa sa mạc hoang.
Giòng nước hiền dịu mát trái tim khô, giòng nước xanh, xanh khung trời mộng mơ.
Em đến bên tôi để mùa đông thôi giá lạnh,
Ngày buồn hắt hiu giờ thôi đã qua, hạnh phúc nở môi cười.
Tôi hái trao em từng chùm lấp lánh sao đêm,
Nụ hôn khẽ khàng đậu trên đoá môi hồng ngất say.
Em bây giờ xa lắm mùa đông, tôi nhặt về từng thu lá vàng
Nghe gió xôn xao giòng đời phiêu lãng, nào mấy ai mua được thời gian?
Kề bên người mà nỗi nhớ khôn nguôi, gọi mãi em giữa mây chiều thênh thang.
Em ở nơi đâu để mùa đông mãi đứng chờ?
VÌ SAO ước mơ chợt tan biến mau, lạc giữa đêm hoang lạnh.
Câu hát yêu thương đọng lại nỗi nhớ trên môi.
Tìm đâu bóng hình em-một đoá vô thường giữa đêm?