Đào năm cũ từng chiếc lá úa rơi, con ngõ xưa rêu mờ
Lầu nhện tơ giăng, cánh én liệng, đâu bóng anh thuở nào
Mười năm qua tìm đến chốn xưa, cây thông già soi bóng
Nước im hơi, liễu rêu sợi buồn như nhắc lên câu thề
Lời thề xưa đây anh đâu hỡi, tình hứa sẽ lâu dài
Cuộc đời chẳng cho sống mãi bên nhau dài lâu
Ngày hè mang đi những nồng ấm, mùa thu khăn hồng áo cưới
Nước mắt hay mưa khóc cho đời nhau, tình đó bao giờ nguôi
Mười năm mới dừng bước đến chốn xưa, rêu đá xanh bên thềm
Ngoài giậu tường vi xếp lá buồn, xao xác chim lượn bay
Mười năm như một chớp mắt thoáng qua, Em tấm lòng vẫn thế
́Trái tim son vẫn luôn yêu người, vẫn luôn chung tình
Dù cuộc tình kia không son sắc, thề hứa đã́ không bền
Dù đời chẳng cho sống mãi bên nhau nồng ấm
NGhẹn ngào xa nhau mắt lệ rơi, mười năm em về chốn cũ
Nhấn phím tơ lên mấy cung lẻ loi, tình nhớ khôn lòng nguôi