Lyric: Chỉ là phù du thôi (Trúc Hồ)

45 views

Category: Trữ Tình


Bài hát: Chỉ là phù du thôi (Trúc Hồ) - Lâm Nhật Tiến

Chỉ là trò chơi thôi, ngày em lấy trái tim tôi
Chỉ là trò chơi thôi, ngày em trả lại tôi
Nắng về rồi nắng đi, và mây theo gió mây bay
Biển đời thật mong manh, một thoáng vui trên trần gian

Ước gì một con tim, bốn mùa thầm lặng bước đi
Dòng đời bao lần yêu, cuộc tình biết bao vui buồn
Có gì ngày hôm qua? Có gì ngày hôm nay?
Còn gì cho ngày mai? Chỉ còn trái tim yêu người!

Chỉ là phù du thôi, ngày tôi đến nơi đây
Chỉ là giấc ngủ thôi, ngày tôi trở về bên kia
Nắng về rồi nắng đi, và mây theo gió mây bay
Biển đời thật mong manh, đời có như không mà thôi

Ước gì một con tim, bốn mùa thầm lặng bước đi
Mặt trời ngày đến chiều đi, đời người có đi có về
Có gì ngày hôm qua? Có gì ngày hôm nay?
Còn gì cho ngày mai? Chỉ còn trái tim yêu người!


Copyright © 2025 - Hit Club

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!