Lyric: Giấc mơ nhỏ nhoi

21 views

Category: Tui Hát


Đường mà em đi sao xa mãi xa
đường dài em đi đầy những xót xa
một lần nguyện cầu nhặt cánh hoa xinh
trên đường mà em đi
nhưng sao ước mơ trong em chẳng dc
cuộc đời phong ba đã cuống thân em
vào những ưu mê trong bóng đêm
rồi từng ngày cứ thế trôi qua em biết đâu ngày mai
hỏi cuộc đời sẽ mang em về nơi đâu
và em muốn mình là cánh chim phiêu bạc nơi đó
để tìm lãng quên,
quên đi quên hết đi đau thương muộn phiền
bình minh hỡi hãy mang đến cho em
một tia nắng ấm áp bình yên
xin cuộc đời hãy cho em một niềm tin

Lyric by SUGA078


Copyright © 2025 - Hit Club

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!