Lyric: Aline

66 views

Category: Không Lời


Ngồi họa hình người tình vào bãi cát vàng
Hình dáng em ngoan nụ cười ôi mến thương
Rồi trời mịt mù làn mưa rồi xóa nhòa
Hình dáng nên thơ chìm dần trong bão mưa


Rồi anh sẽ hét
Sẽ hét lên, hét lên gọi tên người ***
Rồi anh sẽ khóc
Sẽ khóc lên, khóc lên lòng đau triền miên

Ngồi buồn tủi ngoài đời tưởng như ngồi với người
Người đã xa xôi người đi mất hơi
Rồi tìm tìm hoài rồi như ngóng đợi
Người hỡi có ai tìm em giúp tôi?

Chỉ còn họa hình mặt người trên nền cát mềm
Nằm chết êm êm chìm dần trong nước lên

Rồi anh sẽ hét
Sẽ hét lên, hét lên gọi tên tên người ***
Rồi anh sẽ khóc
Sẽ khóc lên, khóc lên lòng đau triền miên


Copyright © 2025 - Hit Club

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!