Mùa sang
Với khúc nhạc xa vắng
Nơi đây nhớ em nhiều , tình tôi xa lắm
Tôi vẫn nhớ và vẫn đợi bên hiên lá rơi
Lá trong mùa thu , héo trong tình tôi
Người ơi
Mối tình tôi xa vắng
Xin yêu mãi em thôi , tình tôi xanh thẵm
Trong ánh nắng ráng chiều tìm một bóng em
Hút trong niềm nhớ hút trong niềm thương
Nhớ về em
Một khúc nhạc đã xa
Xa thật xa mãi , nơi chân trời .
Nhớ về em
Những kỉ niệm mãi xanh
Như tình tôi , như bầu trời kia
Chorus :
Sẽ yêu mãi thôi
Dẫu biết mai em sẽ xa rời
Và nhớ em mãi thôi
Vẫn ước mai chúng mình không rời
Mong một sớm em đến
Mang hơi ấm cho tôi về bên đời
Và sẽ yêu mãi thôi
Dẫu em có theo gió về phương trời
Và sẽ yêu mãi thôi
Dẫu biết rằng em cũng như một làn mây trắng
Muốn cùng gió phai ... tàn
Chạy theo gió ngàn tìm về chân trời hỏi bóng em ở đâu
Chạy ngược suối kia tìm về thác nguồn hỏi em “giờ nơi nao”
Người ơi biết chăng mây kia sẽ tàn và gió kia sẽ vụt bay
Nhưng em nào hay
Tôi chỉ yêu riêng người.
(Chorus.)
Người ơi
Áng mây trời màu trắng
Đi theo gió em trôi về miền kia xa vắng
Để chiếc lá , xanh trên cành thành héo khô
Lá rơi lại mãi trên đường mùa thu
Giờ em
Nơi phương trời xa lắm
Em ơi em có hay chăng một người còn đợi mong
Em theo gió , đi mất rồi , tôi nhớ thương
Em nơi trời xa có hay tình tôi
Nhìn lá buồn rơi
Chợt biết mình lẻ loi
Mong một mai thấy dáng em quay về đây
Lá đợi mong , dẫu biết ngày tháng trôi
Phương trời xa kia , mây nào hay biết .
( Chorus ) .
Hết.
Written by Dra Kawatashi