Lyric: Thầy Cô Ơi

32 views

Category: Tui Hát


Năm tháng trôi qua nhẹ như mây, tôi nhớ chăng quên thời thơ ấu
Phượng thắm rơi sân trường ngày xưa, bao kỉ niệm yêu dấu
Tôi nhớ trong những giờ lên lớp, cô vẫn xoa đầu và rồi nói
Hãy cố chăm ngoan và học giỏi, tôi chẳng bao giờ quên được

Có những hôm trời nắng, tôi bỗng nhiên làm thơ
Có những hạt mưa rơi cũng làm tôi ngân ngơ
Có những khi lầm lỗi tôi như kẻ nằm mơ
Đến lúc đã biết mình thầy cô ở nơi đâu

Năm tháng không vơi được thương nhớ
Em vẫn ghé qua trường yêu dấu
Phượng thắm vẫn sân trường hôm đó
Em vẫn ngây thơ hôm nào


Copyright © 2025 - Hit Club

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!