Lyric: Mẹ Yêu

47 views

Category: Trữ Tình


Bài hát: Mẹ Yêu - Thư Lê

Mẹ hiền yêu dấu con nhớ câu mẹ ru
Nồng nàn yêu thương tiếng hát cho trẻ thơ
Ngày nào khôn lớn con vẫn luôn bên mẹ
Ôi trái tim mẹ ấm bao tình...
Mẹ hiền thương nhớ năm tháng trôi dần trôi
cuộc đời dù mênh mông
con vẫn bên mẹ yêu.
Mẹ hiền thương nhớ dù cách xa phương trời
con vẫn nhớ đến mẹ suốt cuộc đời.
Mẹ hiền yêu thương dẫu sóng gió cuộc đời
trong trái tim nơi con vẫn có mẹ.
Nụ cười mẹ trao con nhớ đến mỗi ngày
là vâng dương xua bóng đêm mây mù...
Mẹ hiền yêu dấu con nhớ câu mẹ ru
nồng nàn yêu thương tiếng hát cho trẻ thơ
Ngày nào khôn lớn con vẫn luôn bên mẹ
Ôi trái tim mẹ ấm bao tình...


Copyright © 2025 - Hit Club

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!