Lyric: Số Nghèo

29 views

Category: Trữ Tình


Tôi đã trót sinh ra trúng vào một con số
Con số xấu vô duyên khiến nhiều năm trắng tay
Học hành thì không khá chữ trả lại cho thầy
Văn chương vốn không hay sách đèn chưa ráo mực.
Nên vẫn mãi long đong với hình hài ốm yếu
Tay bám víu tương lai vô vọng như nước sông
Mà mộng thì như lá chết nằm dài trên đường
Tay không vẫn tay không số nghèo nên vẫn nghèo.

Ôm công danh đi như kẻ bụi đời
Không tương lai không ngày mai
Ngay giữa chợ đời đôi chân đi hoang Con đường trước mặt về một chiều và ba bốn hướng
Âm thầm mà đi.
Nên dẫu muốn yêu ai cũng ngại chẳng *** nói
Hay nếu có yêu ai cũng chẳng ai *** yêu
Tình người lại không có có nghèo thì thương nghèo
Đi đâu cũng mang theo để làm duyên với đời.


Ôm công danh đi như kẻ bụi đời
Không tương lai không ngày mai
Ngay giữa chợ đời đôi chân đi hoang Con đường trước mặt về một chiều và ba bốn hướng
Âm thầm mà đi.
Nên dẫu muốn yêu ai cũng ngại chẳng *** nói
Hay nếu có yêu ai cũng chẳng ai *** yêu
Tình người lại không có có nghèo thì thương nghèo
Đi đâu cũng mang theo để làm duyên với đời.

Tình người lại không có có nghèo thì thương nghèo
Đi đâu cũng mang theo để làm bạn cùng tôi...


Copyright © 2025 - Hit Club

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!