Lyric: Đóa Hồng Xanh (Lời Vương Xuân Nguyên)

19 views

Category: Tui Hát


Ơi mái trường quê hương trong nắng mới còn mãi trong ta a á à
Đó là nơi bắt đầu nhưng đã cho ta tất cả hành trang bước vào đời ơi à ơi
Đây mái trường mang tên Cao Bá Quát trìu mến thiêng liêng a á à
Núi Sài Sơn Quốc phủ sinh khí linh thiêng nhắc nhở đừng quên cội nguồn ơi à ơi
Gương Thánh Thơ nhắc nhở: Hãy làm cánh chim Bằng bay tới những đỉnh cao
Non nước luôn vẫy gọi: Hãy làm nhành mai trắng toả khí tiết giữa đời
Kề sái vai nhau đắp xây nước nhà, đẹp đàng hoàng hơn
Như tấm lòng Bác Hồ trọn cả cuộc đời vì nước vì dân vẫn hằng mong
Chúng ta sẽ thực hiện tâm nguyện người xưa
Cầm Tháp Bút lấy nước hồ Gươm xanh
Viết lên trời cao khát vọng hoà bình, văn hiến, yêu thương


Đây mái trường mang tên Cao Bá Quát trìu mến thiêng liêng a á à
Núi Sài Sơn Quốc phủ sinh khí linh thiêng nhắc nhở đừng quên cội nguồn ơi à ơi
Sông đáy vương khói chiều
Những năm tháng tới trường
ôi ký ức tuổi thơ...
Bao ước mơ cháy bỏng
Nắng gọi mùa xuân tới
Ngàn hoa ngát hương đời
Diều sáo vi vu ...gió hay tiếng mẹ nhủ
Người ta khi biết để cho đời những đoá hồng xanh còn với thời gian
Mãi vẻ vang!
Chúng ta sẽ thực hiện tâm nguyện người xưa
Cầm Tháp Bút lấy nước hồ Gươm xanh
Viết lên trời cao khát vọng hoà bình, văn hiến, yêu thương...
Viết lên bầu trời xanh khát vọng hoà bình, văn hiến, yêu thương....
a ới à ... ơi ới à... ơi ới à ....ơi ới à....ơi ới à....


Copyright © 2025 - Hit Club

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!