Lyric: Tình xưa còn nhớ (Nguyễn Tiến Vinh)

29 views

Category: Trữ Tình


TÌNH XƯA CÒN NHỚ ?

Biết bây giờ anh còn nghĩ đến?
Có một người đang ở phương xa
Từng ngày đêm đau đáu con tim
Ôm mối tình đầu đời xót xa niềm riêng.

Có khi nào anh thầm ước muốn?
Cánh mai vàng hé nụ đơm hoa
Cùng tình yêu nồng thắm lên ngôi
Cho cánh thiệp hồng *g ghép tên anh và em

Ngày anh cất bước ra đi
Xa quê hương với ước mơ đổi đời
Hẹn ngày về cùng em xây tổ ấm
Nhưng xuân qua mấy mùa mà vẫn bặt tin
Giờ đây em đã hay rằng
Nơi phương xa anh đã thương một người
Thôi hết rồi, tình xưa đã tan thành mây trôi...

Những đêm buồn giá lạnh tim côi
Đã tan rồi ước vọng chung đôi
Lòng nhủ lòng trách ai bây giờ
Còn dòng đời trôi hoài, không đợi riêng ai...


Copyright © 2025 - Hit Club

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!