Lyric: Tình Xưa Nghĩa Cũ 4

37 views

Category: Trữ Tình


Nhiều lúc thức trằng đêm thâu
Nằm hắt hiu tai nghe tiếng đời nhẹ trôi
Buồn chán kiếp sống long đong
Đời thoáng trôi qua mau ta rồi về đâu
Chợt nghĩ mà sợ thế gian này
Sống kiếp sau ta xin trở thành loài chim
Tự do chắp cánh mãi bay giữa trời
Chẳng thiết chi bon chen đời sống của người.
Đời sống chỉ có bao năm
Mà thế gian sao mãi gieo sầu hờn căm
Dù sống trong kiếp bon chen
Rồi đến khi ra đi cũng đành biệt ly
Đừng gieo đau thương cho thế gian này
Lỡ biết đâu mai sau ta lại gặp nhau
Sống trong thế gian muôn màu, người chớ làm khổ nhau
Xin chớ gieo những đau thương cho ngày nay và xin nhớ nói câu từ ly.
Vì kiếp sống chẳng có bao nhiêu tuổi đời, nào ai biết nếu ra đi rồi về đâu.
Xin chớ gieo những dối gian cho tình yêu dù tình yêu đó chỉ thoáng qua đời mau.
Dẫu xa nhau , đừng buồn nhau để đời khổ đau.
Nhiều lúc thức trằng đêm thâu
Nằm hắt hiu tai nghe tiếng đời nhẹ trôi
Buồn chán kiếp sống long đong
Đời thoáng trôi qua mau ta rồi về đâu
Chợt nghĩ mà sợ thế gian này
Sống kiếp sau ta xin trở thành loài chim
Tự do chắp cánh mãi bay giữa trời
Chẳng thiết chi bon chen đời sống của người.
Bay mãi bay đến cho tận cuối trời.
Đời Sống Là Khổ Đau


Copyright © 2025 - Hit Club

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!