Lyric: Đời bắt tép nuôi cò

28 views

Category: Trữ Tình


Bài Hát: Đời Bắt Tép Nuôi Cò - Vân Quang Long

Bắt tép nuôi cò đời bắt tép nuôi cò
Cò lớn cò bay như ai kia bỏ tôi đi mất
Người đời *** pha hay kêu ca bảo tôi dạy khờ
Nhưng tôi vẫn đợi chờ 1 ngày nụ hồng em trao
Có biết đâu ngờ nào có biết đâu ngờ
Giờ có mình tôi đang hao gầy cùng bao nhung nhớ
Nào ngờ người ta sao đang tâm bỏ quên hẹn thề
Cho đêm trắng mình tôi ngồi đây hát câu đợi chờ
Mờ sang anh đã lo cho em chứ tàn canh anh chẳng ngại gì em
Mà sao em nỡ xem như là xem như là tình ta chẳng ***
Giờ nói chi cũng không còn em người ta nay đã phụ tình tôi
Thì thôi cứ xem như là xem như là ảo mộng mà thôi...
Có ai trên đời thân sang giàu mà luôn thủy chung
Mấy ai trên đời khi sang giàu lòng không đổi thay.....


Copyright © 2025 - Hit Club

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!