Lyric: Mồng Tơi

17 views

Category: Trữ Tình


Dậu mồng tơi tôi trồng ngay trước ngõ
Có ai ngờ giờ cũng tả tơi
Nhà tôi chung vách bên người
Mong sớm sang nhà se tóc dệt tơ
Cuộc tình tôi như chùm hoa chớm nở
Có ai ngờ giờ đã tàn phai
Chiều nay em bước bên ai
Em đã quên rồi câu hứa ngày mai
Sao nỡ vô tình chia mộng làm hai
Nhà tôi máy lá cột xiêu
Mỗi lần mưa tôi hứng chịu mưa ***
Thì làm sao khi lỡ câu ân tình
Thôi mãi duyên mình trong kiếp mồng tơi
Nhà em máy ngói cột cao
Nỗi lòng đau cho số phận tôi nghèo
Thì làm sao mang nhẫn tao cho người
Thôi hãy chôn vùi mộng tình ngày xưa
Khi bóng trăng về tôi buồn mình tôi.../...


Copyright © 2025 - Hit Club

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!