Lyric: Hối Hận Muộn Màng

30 views

Category: Tui Hát


Bỗng như thấy bụi bay vào mắt cay cay
Trên đường xưa vắng đi hơi ấm một người
Thời gian lặng trôi quá nhanh..giờ đây em nơi chốn nao
Đã qua rồi ngày tháng ta chung đường.

Nếu không thể bên nhau dài lâu đành thôi
Riêng mình anh phải ôm thương nhớ suốt đời
Tình yêu giờ đây dối gian, tình yêu ngày xưa mất đi
Đã qua rồi ngày tháng yêu bên người.

Lệ rơi ướt đôi mắt hoen buồn
Đã không thể bên cạnh
Chỉ biết đứng nhìn em lặng im khuất xa.

Lệ rơi chẳng tha thứ lỗi lầm
Dẫu anh có hối hận
Thì em cũng đã mãi rời xa vòng tay anh rồi.


Copyright © 2025 - Hit Club

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!