Lyric: Khúc hát sông quê

26 views

Category: Tui Hát


Qua nửa đời phiêu bạt.con lai về úp mặt vào sông quê
Ơi con sông dạt dào như lòng mẹ ,chở che con đi qua chớp bể mưa nguồn
Từng hạt phù sa tháng ba tháng bảy,từng vị heo may trên má em hồng
Ơi con sông quê ,con sông quê
Sông còn nhớ chăng nơi ta ngồi ngóng mẹ,vời vợi tuổi thơ một xu bánh đa vừng
Ơi con sông quê,con sông quê
Con cá dưới sông,cây trồng trên bãi,lúa gặt rồi còn để lại rơm thơm
Cùng một bến sông con trâu đằm sông dưới,bầy trẻ thơ tắm mát dưới thượng nguồn
Một dòng xanh trong chảy mãi tới vô cùng


Copyright © 2025 - Hit Club

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!