Lyric: Mưa Trong Lòng

21 views

Category: Tui Hát


Thôi xin biệt ly nhau từ đây
Vì vết thương anh trao cho em thật đau lòng
Nước mắt rơi mãi cũng cạn rồi
Thì còn chi đâu níu kéo người ơi
Anh dối gian em..anh đã thay tim 1 bóng hình

Xin ko tìm nhau ko còn đau
Nhìn thấy anh em không sao quên lời ước nguyện
Đã có những lúc thật yên bình
Dù là em biết lá khô rụng rơi
Không thể quay lại ..không thể quên đi mọi lỗi lầm

Sầu vương vấn trên khóe mi em buồn
Lệ nhòa lăn xuống trang thư đã phai màu
Thời gian vẫn trôi âm thầm cố quên người đi trong bóng tối
Tìm trong tiếng mưa rơi bên hiên nhà
Nụ cười ai đó thân *** biết nơi đâu
Ngậm ngùi ôm nỗi đau muôn đời để bây giờ mưa trong lòng...


Copyright © 2025 - Hit Club

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!