Lyric: Mẹ

16 views

Category: Trữ Tình


Nhạc: Nhạc Đoàn Lan Hương, thơ Thu Hà

Mẹ gánh cuộc đời theo dọc thời gian
Cơn gió ngược đường nặng thêm nhịp bước
Bao vất vả vẫn còn đầy phía trước
Trĩu nặng vai gầy, những nỗi lo toan
Trĩu nặng vai gầy, bao nhọc nhằn sớm hôm

Tuổi thơ con tung tăng bước đến trường
Nào hiểu được mẹ đời thường khó nhọc
Đến hôm nay, đến hôm nay con giật mình bật khóc
Từ bao giờ, từ bao giờ tóc mẹ đã pha sương
Từ bao giờ, từ bao giờ mắt mẹ in dấu chân chim

Mẹ yêu con cho con những ước vọng
Từng tháng ngày dài âm thầm nhẫn nhục
Để cho con, đã cho con bao ngọt ngào thanh khiết
Ngày qua ngày mẹ mỏi mòn
Dáng mẹ quá phong sương
Và bao giờ mẹ cũng ân cần dõi nhịp theo bước con đi

CODA:
Cung đàn nào vang mãi nhịp yêu thương
Ru con lớn cùng ước mơ thanh xuân
Bụi thời gian dẫu bạc mầu áo mẹ
Vẫn dịu dàng xanh bóng mát đời con
Vẫn dạt dào tha thiết bóng mẹ yêu


Copyright © 2025 - Hit Club

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!