Lyric: Trăng vỡ

26 views

Category: Tui Hát


lòng em như trang giấy thơm trắng ngần
để anh viết câu chuyện tình yêu.
bài thơ sưa còn dang rở chưa thành câu
trăng lung linh bước theo đôi tình nhân
và khi yêu ai biết đâu là bến bờ để dồi phải sa nhau từ đây
mình sa nhau nên vầng trăng kia vỡ đôi
trăng cô đơn quá ơi người ơi
sao khi sưa người đã ước mơ muôn đời ta xẽ đẹp đôi
nhưng hôm nay người đi cho hạnh phúc tan vở dồi
trăng cô đơn lặng lẽ nhớ ai qua tưng góc phố ngày sưa
nghe trong tim vụn vỡ bao lần nát tan vì ai
có ai nhớ ngày sưa em ơi .
người đã xa tôi mất dồi ánh trăng sáng lòng anh em ơi ....
giờ thấm ướt trong chiều mưa..


tặng người anh đã từng yêu......


Copyright © 2025 - Hit Club

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!