Lyric: 10 năm trôi qua

31 views

Category: Tui Hát


Em đi em xa thật rồi
Và hình vóng trôi trôi theo bao tháng ngày bên người hạnh phúc thiên đường xa
Xin dâng hết từ trong trái tim về phía cuối
Dẫu cho sông cạn dẫu cho đá mòn
Tháng năm khắc sâu riêng mình tôi như với chờ em là điều duy nhất
Dẫu cho trên đời biết bao bóng hình
Thì lòng tôi cầu mong em sẽ về phương đó mãi luôn bình yêu
Vì ta bên nhau quá ngắn và lòng anh sao vẫn nhớ
Dù ngàn lần anh buốt giá mà hình em như vẫn mãi đây
Chuyện tình xưa nay vẫn thế
Lòng người như mây với gió
Dù tôi đã bao năm đợi chờ lòng tôi vẫn mãi yêu dại khờ riêng mình em thôi

Cho dù sông cạn cho dù đá mòn
Tháng năm cách xa trong vòng tay ánh mắt bờ môi một ngày chia xa
Dẫu cho trên đời biết bao nối về
Tại lòng tôi luôn luôn chỉ có một hình bóng *** mà thôi

Dù tình em như chiếc bóng
Dù tình anh bao quyến luyến
Thời gian trôi đi vĩnh viễn
Đành lòng chờ em mãi mãi thôi
Tình cờ bên nhau vẫn hát
Ngàn đời em xa cuộc đời
Hình bóng đó bên em từng ngày
Và câu hát xưa có lần nào đưa em về bên anh

Xin em xin em yêu trái đất không nghi nụ cười mà riêng
Thì


Copyright © 2025 - Hit Club

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!