Lyric: Huyền thoại núi Hồng (Quốc Việt)

72 views

Category: Thể Loại Khác


HUYỀN THOẠI NÚI HỒNG

ST: nhạc sĩ QUỐC VIỆT


Em kể,anh nghe chuyện ngày xưa ấy,
nơi có sông la nơi có núi hồng.
Sông la trải mình soi gương bóng núi,
ngát xanh một màu huyền thoại quê xưa.
Em kể anh nghe chuyện ngày xưa ấy,
trăm cánh chim tiên tìm đến núi hồng.
Đâu biết non ngàn chín mươi chín ngọn,
nên dẫu đất lành chim phượng bay đi.
Để chẳng thành tên,
dẫu chẳng thành tên kinh đô thuở ấy.
Núi hồng quê tôi vẫn đứng giữa trời,
ngăn gió biển khơi khi mùa bão tới.
Ôm vào lòng hà tĩnh yêu thương.
Chớ ngại đường xa,đừng ngại đường xa
anh về đây thăm quê hương hà tinh.
Kể anh nge huyền thoại núi hồng.
Nguyễn Vũ Long-Thạch Tân-Thạch Hà-Hà Tĩnh
Yahoo: vulong.ria3 SK: vulong.ria3


Copyright © 2025 - Hit Club

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!