Lyric: Tây du ký (Phim hoạt hình)

43 views

Category: Nhạc Hoa


Loi Viet:

Tiếng vó ngựa,nơi vạn ***
Đường Tây Thiên xa xôi nhưng lòng Ta vẫn vững.

Qua núi hiểm,qua sông dài
Tây Thiên quyết lòng thỉnh kinh.

Dẫu biết sẽ phải gặp yêu ma luôn tùng hoành khắp nơi
Dẫu biết sẽ khốn khó phải vượt ngàn núi đao biển lửa
Dẫu biết khắp chốn trần nơi nơi chông gai cạm bẫy giăng
Bao phen lâm nguy khốn, xá chi, hiên ngang không dừng chân
Kim Tinh Hỏa Nhãn với Thiết Bảng thì dù cho ngàn nguy biến
Đường lên Thiên Trúc chí không sờn.

Tiếng vó ngựa,khuất vạn ***
Đường Tây Thiên gian nan nhưng lòng Ta vẫn vững.

Qua bao kiếp nạn,qua bao đêm ngày
Chân Kinh quyết tìm vì chúng sinh.


Dẫu biết sẽ phải gặp yêu ma luôn tùng hoành khắp nơi
Dẫu biết sẽ khốn khó phải vượt ngàn núi đao biển lửa
Dẫu biết khắp chốn trần nơi nơi chông gai cạm bẫy giăng
Bao phen lâm nguy khốn, xá chi, hiên ngang không dừng chân
Năm Thầy Trò Đường Tăng vững vàng một niềm tin chẳng hề lay
Đường lên Thiên Trúc không còn xa./.


Copyright © 2025 - Hit Club

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!