Lyric: Ba má miền tây

14 views

Category: Trữ Tình


Cuộc đời anh xông pha bão tố
Tuổi 15, anh bước ra giang hồ
Xách dao, anh theo hầu đại bàng
Rồi hàng đêm đâm thuê chém mướn
Rồi 1 hôm anh đây khôn lớn
Đại ca anh bỗng chẳng may qua đời
Thế nên anh lên làm đại bàng
Quyết tâm trả thù cho đại ca
Đại ca ơi có dao hay là mã tấu cho tôi mượn làm vũ khí chém giết người ta
Ôi đại ca em sẽ xông pha liều thân để cho mai sau, lòng thanh thản
Đại ca ơi em sẽ là ngươi tiên phong chỉ huy mấy thằng đàn em chém hết bọn kia
Ôi đại ca, ai đã chém anh chiều qua??
Cuộc đời anh một lần tăm tối
Vì đàn em bị bắt nên khai rằng
Chính anh là thằng cầm đầu
Trong những ngày qua
ở nhà giam ôi sao tăm tối
1 mình anh lê bong giữa đêm dài
Suốt đêm, anh nằm buồn 1 mình
Thầm mơ về 1 ngày tươi sang
Rồi 1 hôm anh ra khỏi khám
Lòng anh vui phơi phới giữa giang hồ
Xách dao anh quay lai đường xưa
Với biết bao đàn em.
Rồi 1 hôm có tin lan truyền trong giới má anh đã bị giết chết bởi cướp nhà băng
Anh lồng lên rú hết mấy thằng đàn em khéo băng ra đi, tìm bọn cướp
Cầm dao phai anh xông vào trận đâm chém với bao nhiêu thằng ăn cướp xách sung shotgun
Vì mẹ yêu, anh quyết chém nhau 1 phen.
Cuộc đời anh tưởng như đã hết
Vì cảnh sát lại tới gom anh về
Chúng mang anh ra mà tử hình
Thế nhưng ngờ đâu
Từ sau khi trả thù bọn cướp
L


Copyright © 2025 - Hit Club

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!