Lyric: Dừng bước

26 views

Category: Trữ Tình


Xin đừng giống tôi và đừng như tôi!
Bao nhiêu năm qua tôi làm gì cho người.
Nơi xứ lạ không có người thân.
Như thiêu thân sống kiếp giang hồ.
Mà đời mình mấy ai đâu ngờ.

Xin đừng giống tôi và đừng như tôi!
Mê trong lá bài, sầu trong chén rượu.
Bao tháng ngày sống kiếp xa hoa.
Say từng đêm vui với bạn bè.
Quên đời mình không có tương lai.

ĐK:
Đừng giống tôi người ơi!!!
Bởi tôi say tôi lầm đường.
Nên số phận mang nhiều đắng cay.
Tinh có cũng như không.
Bạn bè dù xa cách lòng.
Buồn đời mình sẽ đi về đâu?

Đừng giống tôi người ơi!!!
Say từng đêm chén bạn chén thù.
Bao tháng ngày sống đời nổi trôi.
Bạn bè, có thằng còn sống bên tôi.
Còn thằng kia chết trong khám tù.
Đời giang hồ buồn vui người ơi!!!

Xin đừng giống tôi và đừng như tôi!
Thân tôi mỏi mòn sức tôi đã già.
Nơi xứ người tôi nguyện đổi thay.
Mong ngày mai cất cao đời mình.
Đời giang hồ chôn vùi mai sau.

T_N7


Copyright © 2025 - Hit Club

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!