Lyric: Em đi nơi ấy

34 views

Category: Trữ Tình


Em đi nơi ấy, nắng theo về sau đồi
Em đi nơi ấy, bão xoáy trong hồn tôi
Em đi nơi ấy, cỏ hoang vội úa tàn
Em đi nơi ấy, gió mưa buồn thở than.

Hôm qua tôi đến phố xưa tìm kỷ niệm
Công viên ngơ ngác nay vắng đi đàn chim
Đêm qua tôi thấy mình nằm chợt ngây dại
Hoang mang tôi muốn giấc mơ chớ vội phai.

Từ ngày vắng bóng em cô đơn về với ta
Chiều ngồi gọi tiếng dấu yêu nào xa
Bàng hoàng nhìn cuộc sống có đêm không nhà.

Em đi nơi ấy, vỡ tan mộng tôi rồi
Em đi nơi ấy, cho lẻ loi bờ môi
Em đi nơi ấy để đây đi tìm thẫn thờ
Em đi nơi ấy, biển bây giờ buồn ngẫn ngơ.


Copyright © 2025 - Hit Club

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!