Lyric: Màu tuyệt vọng

32 views

Category: Trữ Tình


Mưa rơi rơi đều căn gác xiêu
Em đang cơn mộng khi mới yêu
Cuộc tình này sẽ giữ mãi cho hồn băng giá

Nụ hôn đầu tiên ôi thắm sâu
Tình dâng tràn trong đôi mắt nâu
Kỷ niệm là màu tuyệt vọng giữa những cơn mơ buồn

Đừng tìm nhau chi cho đau xót trái tim cằn khô
Tình lặng thinh là tình câm nín giữa bao mùa trăng

Mưa ơi hãy rơi, tình yêu đã bên trong ta từ
Tình mình là ngàn câu thương đau cho mình cay đắng
Mưa ơi hãy rơi, tình yêu đã bên trong hận thù
Cuộc đời là vực sầu thắm chớ nên khổ đau

Tay ôm cơn mộng xa thiết tha
Bao nhiêu năm trời anh vắng xa
Rượu buồn này mình hãy cứ uống cho đời phiêu lãng

Tình yêu là cơn mơ đó anh
Đời em là sao đêm mỏng manh
Biển tình mình để lòng riêng đắm đuối mãi một con tàu


Copyright © 2025 - Hit Club

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!