Lyric: Bây giờ tháng mấy (Từ Công Phụng)

21 views

Category: Trữ Tình


Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em
lênh đênh ngậm ngùi trôi êm đềm
chiều nay nếu em đừng hờn dỗi
trách nhau một lời thôi
tâm hồn mình đâu lẻ loi

Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em
anh đi tìm màu hoa em cài
chiều nay nhớ em rồi và nhớ
aó em đẹp màu thơ
nuôi tràn đầy ước mơ

Mai đây anh đưa em đi về
mưa giăng chiều nắng tàn
cho ướt lạnh chúng mình
em ơi, thôi đừng hờn anh nữa
nhìn nhau buồn vời vợi
để mùa đông buốt giá... bờ vai mềm

Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em
anh đi tìm mùa xuân trên đời
mùa đông chết đi rồi mùa xuân
mắt em đẹp trời sao
cho mình thương nhớ nhau


Copyright © 2025 - Hit Club

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!