Lyric: Bài thơ vu qui

38 views

Category: Trữ Tình


Bài Thơ Vu Quy
Phạm Duy Quang


Một lần khép nép chào biệt mẹ cha.
Phận em là gái như hạt mưa sa.
Một lần e lệ bước lên xe hoa.
Khép trang nhật ký, đôi dòng viễn mơ, viễn mơ.

Thôi chăn gối lẽ gửi lại giường xưa.
Hương đào ngây thơ ủ *** cho nhé!
Long lanh ngấn lệ, đô má xuân thì.
Hương trinh rờn rợn tà áo vu quy.

Thôi bạn học cũ, sách vở từng năm
Nhớ người tóc xoã, ôn bài dưới trăng.
Gửi khu vườn nhỏ. gửi lại mộng mơ.
Những lần e ấp, chuyện tình ngây thơ, ngây thơ.

Thôi chăn gối lẽ gửi lại giường xưa.
Hương đào ngây thơ ủ *** cho nhé!
Long lanh ngấn lệ, đô má xuân thì.
Hương trinh rờn rợn tà áo vu quy.


Copyright © 2025 - Hit Club

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!