Lyric: Đôi Chân Trần

17 views

Category: Trữ Tình


Tôi muốn quên đi
Tháng với ngày
Cha đi lượm quả ngọt rừng
Cho con đỡ đói qua đêm
Tôi muốn quên đi
Đôi chân trần
Cha đi lượm từng hạt thóc
Cho con một bữa cơm chiều

Ôi, ngày tháng
Đôi vai gầy
Run run tựa vào hàng cây
Ôi, thời gian
Hãy quên đi
Đôi chân cồng kềnh
Cha đi giữa rừng hoang vu

Lưng cha đội nắng gầy
Ôi tóc bạc tựa trăng soi
Cả một đời và cả cuộc đời
Đôi chân trần


Copyright © 2025 - Hit Club

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!