Đêm qua giáng sinh cô đơn mình em
Tay ôm nắm xôi giữa trời đêm
Và em sẽ thấy thật hạnh phúc nếu có ai quan tâm.
Ngồi 1 mình co ro trong bóng đêm wạnh hiu
Có ai lại nghe đc tiếng em cầu mong
Ngước mắt ngắm nhìn trời em ước mong.
Chorus:
Ước muốn nhỏ bé về 1 ngày mai
Không trẻ em hiu quạnh giống như là em.
Hỡi ông trăng trên cao sáng soi
Hãy ban cho em ánh sang.
Một mình hỡi em trong đêm giáng sinh
Nào người ơi hay biết có em trên đời
Cha mẹ ơi nơi đâu hãy cho em được trở về.
Dòng người vô tâm wá bỏ lại mình em
Một mình trong cơn đói ai nào hay
Người em đông cứng trong mảnh áo đã bao năm rồi.
Ngồi lặng thầm nhìn sao rơi nhớ mong người cha
Ước chi cha nơi này đón noel cùng em
Phải chi cha đừng bỏ rơi em lạnh lùng, bơ vơ.
(chorus...)
Bonus:
Cuộc đời nà, có hàng triệu trẻ em vô tội, bơ vơ, cô đơn giữa dòng đời.
Tại sao XH lại vô tâm thế...tại sao lại bỏ những em bé.. còn chưa biết lặn lội để kím sống...giữa trời noel giá lạnh... Cuộc đời này thật bất công, tại sao những đứa trẻ có cha có mẹ, có cuộc sống đầy đủ thì lại có quà noel... trong khi những đứa bé thật sự cần thì lại không.... Ước gì có 1 phép màu...có 1 ông già noel...cứu lấy đời chúng.........để đêm noel không còn cô đơn bất hạnh... để đêm noel được trọn vẹn.
Rap:
Dòng đời người bôn ba kím sống
Có ai quan tâm, có ai xót thương cho những đứa trẻ vô tội
Ngày lại ngày tay cầm tập vé số
Đi giữa dòng người lạnh lùng vô tâm
Mời mọc van xin để rồi bị chửi bị đánh
Ôi những số phận đáng thương sớm phải chịu bất hạnh giữa đời
Tại sao các em không được ăn no không được mặc ấm
Không được đến trường như bao đứa bé khác
Các em cần 1 tình thương
Thì hãy cho chúng tình thương,
Mọi người nhé!
Have you got it? people
Noel không trọn vẹn,
pukupuki.