Lyric: Cõi bình yên (Quốc Dũng) 1998

13 views

Category: Trữ Tình


Xin em chớ thả hồn cuối trời mây
Như đang đắm chìm vào cõi mê say
Xin em chớ tin cuộc sống phô bày
Luôn luôn trông đợi vào những đổi thay
Mong em hãy tìm một chốn bình yên
Bên con nước bềnh bồng ánh sao đêm
Khi trăng với thơ lặng lẽ đi tìm
Môi ai hôn nhẹ làn tóc dịu êm

Đời vui thế thôi khi gieo hạt tiếng cười
Dệt niềm tin mới bên hạnh phúc cao vời
Anh mong có một ngày sống gần em
Khi em thấy đời cần những con tim
Khi em muốn quên mọi nỗi ưu phiền
Ru em đi vào từng giấc ngủ yên.


Copyright © 2025 - Hit Club

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!