Lyric: Giã biệt trường xưa

67 views

Category: Trữ Tình


Biết rằng mai này xa bạn xa thầy
Cúi mặt em buồn dấu lệ đếm dài
Thương cổng trường từ đây khép kín
Thương dãy bàn nằm im câm nín
Thương những bông hoa rụng bên sông

Nhớ lại những ngày thơ mộng đã qua
Suốt đời nhớ thương không hề xóa nhòa
Đâu tiếng thề làm em xao xuyến
đâu những chiều cầm tay lưu luyến
đâu những khi tâm sự thâu đêm

Tình khúc ly tan, tình xa những kỷ niệm rồi
Giờ thương nhớ mãi trọn đời từng đêm thấy lòng tiếc nuối
Người buồn thì nhìn cảnh có vui đâu
bỏ lại lời nói thương nhau theo tiếng hát Ve Sầu người ơi...

Biết rằng đau buồn cũng chỉ thế thôi
Vẫn cảm thấy lòng ta giờ không cười
Thôi giã biệt trường xưa áo trắng
Qua ngấn lệ nhìn nhau xa vắng
Quay bước đi nghe lòng bâng khuâng...


Copyright © 2025 - Hit Club

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!