Lyric: Người Mang Tâm Sự

18 views

Category: Trữ Tình


Người ta dỗ ngọt tôi vào tình yêu
Bây giờ chê chán nẻo đi đường về
Tôi lầm tin lời người ta
Tôi lầm tôi khổ vì yêu
Để giờ đây nức nở thế này...

Người ta đã bỏ tôi rồi bạn ơi
Đâu còn chi nữa mà mong mà chờ
Cung đàn lỗi nhịp đường tơ
Cung sầu chết cả hồn thơ
Để lòng tôi giá lạnh như tờ

ĐK:Ai đem con sáo sang sông
Để cho sổ lòng nó bay
Nó bay nó chẳng về đâu
Ai chia duyên bắc tình nam
Người nơi đầu gió
Kẻ ngoài chân mây

Người ta đã bỏ tôi rồi bạn ơi
Bây giờ đi sớm về khuya một mình
Ôi nhìn thế sự đổi trôi
Cũng đành chấp nhận mà thôi
Để mặc cho khói tạo xoay vờn
Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ!!! mollove111 hân hạnh được làm *** các bạn


Copyright © 2025 - Hit Club

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!