Uống rượu hỏi người con đường sướng khổ.
Vất vả gian nan nhật nguyệt cam gho
Cháy bỏng lòng ta ngày đêm trăn trở
Ngửa cổ hồ lô rượu chảy thành dòng
Vạn *** đường xa lô nhô đèo đá,
Hồng trần cực thế ừng ực men say
Thỏa trí tang bồng nam nhi trí khí
KHông có việc gì nản,thế khốn chẳng hề chi
Thử hỏi non cao vách đá,truyện đời thường sớm nắng chiều mưa.
Phàm là việc không nên cười quá sớm,
Mộng đẹp tan rồi buồn thường bối rối
Quyền quý cao sang chờ trông mỏi gối,
Mật ngọt hoa thơm nào có thấy gì.
Phú quý vinh hoa toàn trong truyện kể
Hoa thơm cỏ lạ ước nguyện làm chi.
Rược chác chia nhau thả dàn cháy cổ.
Phút giây này ai mua được đâu, ai mua được đâu........
Nào hãy cùng cạn ly, uống thêm chén nữa
Rượu ngọt, rượu cay,rượu ấm tình nồng
Rượu mạnh, rượu thơm, thứ nào cũng có.
Nào cạn lý, nào hãy cạn ly,hãy uống cạn tình yêu thù hận
Gội sạch hồng trần bám đỏ đầy thân
Danh lợi cao sang nào ta màng tới, cạn chén tiêu sầu cuộc vui bất tận
Phút giây này ai mua được đâu, ai mua được đâu........................!