Hẹn nhau ta về Miền Trung, về thăm quê hương Bình Định
Ta đi về Huyện Hoài Nhơn, nhớ về Bồng Sơn, Tam Quan rừng dừa
Dạt dào nước Sông Côn vẫn hát reo sóng xô thuyền ai
Hẹn nhau ta về miền quê, Hoài Ân An Lão Vĩnh Thạnh
Nghe vui từ Huyện Phù Mỹ hay Huyện Phù Cát, An Nhơn, Bình Định
Bồi hồi xuống Qui Nhơn đến Vân Canh, Tuy Phước đang chờ mong
Bình Định ơi, Truyền thống Tây Sơn đất võ oai hùng
Nơi sinh ra Nguyễn Huệ Quang Trung đại thắng giặc Thanh
Non nước chung vui sống thanh bình ghi tiếp thêm trang sử oai hùng
Một vùng Cù Lao xanh bao sóng xô vẫn trọn niềm tin
Bình Định ơi! Truyền thống quê ta biết mấy nhân tài.
Nơi sinh ra đất tuồng Đào Tấn và những nhà thơ
Nay cháu con tiếp bước lên đường nguyện đắp xây quê hương đẹp giàu
Đồ Bàn thành năm xưa cùng sáng lên hướng về ngày mai
Rộn ràng triệu con tim cùng hát vang lên Bình Định ơi!
Hẹn nhau ta về Miền Trung, về thăm quê hương Bình Định
Nơi đây dạt dào biển lúa có nhiều danh lam vơí những Tháp Chàm
Hẹn về Phú Cát yêu thương tắm xuôi nuớc Long Hội Vân
Lặng nghe câu hò Miền Trung, ngồi ghe sông nước Thị Nại
Nghe thơ của Hàn Mặc Tử, sao lòng xao xuyền tim ta bồi hồi
Nặng tình biển Qui Nhơn, đã cho ta biết bao kỉ niệm
Bình Định ơi! Chuyện kể năm xưa đánh giặc kiên cường
Quê hương ta trẻ già trai gái cùng đứng đều lên
Ghi chiến công hiển hách lẫy lừng, bao tấm gương thôn xã anh hùng
Là một Phước Sơn hay Cát Sơn căn cứ địa lừng danh
Bình Định ơi! Chuyện kể năm nay cô gái quê mình
Đang hăng say công trường xưởng máy và cánh đồng xanh
Nghiêng nón thơ vơí chiếc áo dài, chân bước nhanh đi đến mái trường
Trọn tình thủy chung cùng với quê hương Bình Định ơi.
Rộn ràng triệu con tim cùng hát vang lên Bình Định ơi!
Ngày xuân đi tảo mộ xuân, ở nơi quê hương Bình Định
ghé thăm ngọn đồi Ghềnh Ráng có Hàn Mặc Tử an nghỉ muôn đời
Bồi hồi gió reo ca những áng thơ chưá chan tình yêu
Ngày xuân du lịch Miền Trung, cùng đi bãi tắm Hoàng Hậu
Hay đi về chợ Đập Đá, phố phường đổi mơí buôn bán tấp nập
Lặng nhìn cánh tiên bay ở xa xa Tháp Cánh Tiên đẹp sao
Bình Định ơi! đẹp biết bao nhiêu thắng cảnh quê mình
Nghe vui sao tiếng gà gáy sáng ở những làng thôn
Nghe tiếng ngân nga vơí câu hò vui những đêm nghe hát bài chòi
Mà lòng càng thêm yêu cuộc sống thôn quê thật bình yên
Bình Định ơi! Chuyện kể sang trang nay ở quê mình
Đang chăm lo những ngươì nghèo khó và lớp mầm non
Xóa bớt nỗi đau của con người, giang cánh tay ra đón cuộc đời
Trọn tình thủy chung cùng vơí quê hương Bình Định ơi!
Rộn ràng triệu con tim, cùng hát vang lên Bình Định ơi!
Tự hào về quê hương của chúng ta đó Bình Định ơi!