Lyric: Dòng Sông

18 views

Category: Trữ Tình


Dòng sông nay đã êm trôi
Dòng sông thay hết cuộc đời
Vì cuộc đời nhiều khúc quanh
Đã bao lần nếm những muộn phiền
Nhờ dòng sông kia đã thay hết cuộc đời

Tình yêu em đã cho anh,
Còn hơn mơ ước trong đời
Vì cuộc đời nhiều xót xa,
Đã bao lần nước mắt trong đêm.
Và tình yêu em đã thay hết cuộc đời

Đã có biết bao lần nhìn dấu chân đi hoang đậm mầu
Có những đêm dài nhìn khói thuốc bay như làn mây phù du
Như áng tương lai ngày mai
Mưa rơi nhanh trên đường,
Thầm nhắc tên em yêu thật lâu
Mưa rơi trong trời hồng làm ấm áp đôi tình nhân.
Cho lòng tôi mãi yêu thương dòng sông yêu em ngàn năm


Copyright © 2025 - Hit Club

Address: NCT Holdings, Inc. 47 Cortlandt Street, Tầng 17 New York, NY 10009

Tất cả các lời bài hát được sưu tầm trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bài hát có bản quyền âm nhạc, tác giả. Mọi thông tin thắc mắc có vấn đề gì về nội dung bản nhạc, bản quyền xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi giỡ bỏ. Chân thành cảm ơn!